Cây Thiên Đường (Truyện 1) Tác Giả Tú Anh Sưu Tầm

 

Cây “Thiên đường”

***
 
Catha edulis
 
 
 
– Poisonous Plants 1-2-1 Catha edulis
 
 
– “KHAT” KNOWN EFFECTS SOMALI’S
– Catha edulis in flower
 
     Khat, một loài cây được mệnh danh là cây “thiên đường”. Nó có thể biến người đang mệt mỏi trở nên hưng phấn; người đang buồn bã bỗng nhiên tươi vui yêu đời. Nó là một loại “ma túy” vẫn còn được trồng, buôn bán và sử dụng phổ biến ở châu Phi.
 
1/. Nhai “ma túy” như nhai trầu.
 
Thâm nhập chợ lá ‘thiên đường’ lớn nhất thế giới 1
Nhai lá Khat như một tập tục từ lâu đời
 
    Đôi mắt nhắm nghiền, người đàn cho một nhúm lá Khat vào miệng nhai. Ông từ từ thả lỏng người như đang “phê”. Đó là hình ảnh rất dễ bắt gặp tại châu Phi. Khat được trồng ở vùng Sừng châu Phi và trong hàng thế kỷ đã được những người dân sống ở Ethiopia, Kenya, Somalia và Yemen sử dụng.
 
Thâm nhập chợ lá ‘thiên đường’ lớn nhất thế giới 2
Lá cây Khat trong một khu vườn tại miền đông Kenya
 
Thâm nhập chợ lá ‘thiên đường’ lớn nhất thế giới 3
John Kalunge Nguthari, một nông dân, trèo lên một cây Khat tại đồn điền của mình
 
    Người dân vùng này nhai lá Khat cũng phổ biến như người ta uống trà, cà phê hay nhai trầu. Không những đàn ông mà cả phụ nữ và nhiều thiếu niên cũng thích “phê” loại lá cây này. Người ta cho rằng loại lá này sẽ tạo ra cảm giác sảng khoái, giảm cảm giác đói, mệt mỏi, thậm chí có tác dụng như một loại “viagra” cực tốt.
 
Thâm nhập chợ lá ‘thiên đường’ lớn nhất thế giới - ảnh 4
Khu chợ buôn bán lá Khat của người Somalia
 
Thâm nhập chợ lá ‘thiên đường’ lớn nhất thế giới - ảnh 5
Hoạt động mua bán lá “ma túy” diễn ra sôi động
 
Thâm nhập chợ lá ‘thiên đường’ lớn nhất thế giới - ảnh 6
Bán lá Khat tại chợ
 
    Khi đến những thị trấn ở vùng này, bạn không khó để tìm ra những khu chợ chuyên buôn bán loại lá “thiên đường” này. Lá được bán cho những người dân quanh khu vực và xuất khẩu. Trước kia, giá của lá Khat non khoảng 20 USD/kg, tuy nhiên sau khi một số nước như Hà Lan, Anh xem Khat như một loại ma túy và ra lệnh cấm thì giá loại lá này cũng bị giảm đi gần phân nửa.
 
Thâm nhập chợ lá ‘thiên đường’ lớn nhất thế giới - ảnh 7
Ali Abdi (phải) đã nghiện lá Khat từ rất sớm
 
    Ali Abdi, một thiếu niên 14 tuổi người Somalia cùng nhóm bạn hay đi nhặt những lá Khat rơi rụng sót lại trong khu chợ và nhai nó. “Sau khi nhai, bạn thấy sảng khoái, cuộc đời thật đẹp và tràn ngập hy vọng” – Ali cho biết.
 
2/. Gây nghiện và hậu quả khôn lường.
 
    Hai năm trước, Hà Lan đã cấm buôn bán lá Khat. Chính quyền nước này cho rằng những người châu Phi nhập cư mang theo tục nhai loại lá độc hại này. Mặc dù được đánh giá là loại ma túy nhẹ nhưng nó cũng gây nghiện và là căn nguyên gây ra không ít tệ nạn xã hội. Gần đây, Anh và nhiều quốc gia châu Âu khác cũng cấm buôn bán, sử dụng lá Khat.
 
Thâm nhập chợ lá ‘thiên đường’ lớn nhất thế giới - ảnh 8
Nhiều nước cấm buôn bán lá Khat
 
    Theo Reuters, có ý kiến cho rằng lá Khat là một trong những “thủ phạm” gây ra tình trạng hỗn loạn và bạo lực tại Somalia trong khoảng 20 năm qua. Sẽ thật khó lường hết những hậu quả khủng khiếp nếu như trong một xã hội mà người người đều trong trạng thái phê “ma túy”. Nhiều gia đình tan vỡ cũng vì hậu quả của việc nghiện lá cây này.
 
Thâm nhập chợ lá ‘thiên đường’ lớn nhất thế giới - ảnh 9
 
Thâm nhập chợ lá ‘thiên đường’ lớn nhất thế giới - ảnh 10
Đàn ông, đàn bà đều nhai lá Khat
 
    Maryan Mohamed, một phụ nữ Somalia, cho biết cô đã gặp rắc rối trong cuộc sống và từng bỏ nhai lá Khat nhưng không thành công. Còn những người đàn ông nghiện loại lá “thiên đường” này thường là những người không bao giờ chạm đến thiên đường vì thực tại nghèo khó với đàn con nheo nhóc.
 
T.Anh
Ảnh: Reuters
vhnc cung cấp ngày 07, tháng 6, năm 2016

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền