511- Xảo Ngôn (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

THỦY ĐIỀN

 

 

 

Xảo Ngôn

 

Xin đừng nói tiếng “Đạo Thơ “

Thế gian nguyền rũa “Ngu ngơ, đù đần”

Đã là Thi sỹ, Văn nhân

Trăm người như một, vạn ngàn ý hay

Chẳng ai cướp chữ của ai

Chẳng ai cắp lấy đừng gài, nói gian

Chỉ người có tính ngang tàng

Nhìn gần, hiểu cạn cho rằng đạo thơ

Đạo thơ đâu dễ,  như mơ

Của người ai nở xưng hô của mình

Mà lên báo viết, đưa tin

Thật, vô liêm sỉ. mắt nhìn khó coi

Xin ai đã viết mấy lời

Xét xem mình lại. Không đời trách chê.

 

Thủy Điền

 

19-12-2015

 

Góp Ý

 

Xin góp ý với người viết Thông báo nầy như sau:

 

1- "Đạo thơ " Là một tiếng lóng trong dân gian, dành cho người dốt nghe người ta nói rồi nói theo như con kéc mà không hiểu biết về Văn chương gì cả.

2-"Tác giả trúng giải đạo thơ " Thay gì viết "Chúng tôi đang chờ sự phản hồi của Độc giả rồi sẽ quyết định trao giải thưởng thì hay hơn. Bởi, một Tác giả gởi 50 bài thơ đến Du Tử Lê dự thi không phải là người bình thường, mà ở đời ai đi đạo thơ người khác một lần một tập thơ như vậy (Thật là quá đáng).

 

 

 


Tổ chức Du Tử Lê Foundation trân trọng thông báo:

Kết quả cuộc thi Thơ “Tác phẩm đầu tay”, năm thứ 3 – 2016, sẽ được chính thức công bố vào lúc 12PM ngày 5 tháng 12-2016 (ngày, giờ California); thay vì ngày 1 tháng 12 năm 2016.

Lý do:

1- Số lượng tác phẩm dự thi mà ban tổ chức nhận được đạt tới mức cao nhất, kể từ 3 năm qua.

2- Thể theo đề nghị của nhạc sĩ Nguyễn Đình Nguyên (người bảo trợ toàn phần cuộc thi năm nay): Nên có đủ ba giải nhất, nhì, ba - - Do đó, quý Giám khảo (hoàn toàn vô vị lợi) của cuộc thi cần thêm ít ngày, để cân nhắc từng giải…

3- Về thời gian nhận mọi tố giác, nếu có, liên quan tới hai lãnh vực:

              a- Tác giả trúng giải đạo thơ.
              b- Tác phẩm trúng giải không phải là tác phẩm đầu tay,

sẽ bắt đầu từ ngày 6 tới 16 tháng 12 năm 2016 với điều kiện:

                 - Mọi tố giác phải kèm theo bằng chứng cụ thể.

                 - Người tố giác phải cung cấp đầy đủ chi tiết về nhân thân của mình như tên họ, địa chỉ, email, số điện thoại để Ban Tổ Chức có thể liên lạc.

                 - Trong mọi trường hợp, nếu người tố giác không đáp ứng đúng những quy định kể trên, ban tổ chức sẽ dành quyền không cứu xét những tố giác đó.

4- Thời gian gửi phần thưởng (hiện kim) của giải thưởng sẽ được gửi tới các tác giả không thay đổi.

Ban tổ chức trân trọng thông báo và cáo lỗi.

California, ngày 3 tháng 12 năm 2016.
Thư ký hội đồng chấm giải:

Orchid Lâm Quỳnh.

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền