*TĐ 53 TR- Ngã Lòng (Truyện Dài- Đoản Khúc 3) Thủy Điền (GER)

 

Truyện Dài

 

Chỉ Còn Lại Bóng Đêm

(Đoản Khúc 3)

 

 

Ngã Lòng

 

   Ngồi vừa học bài, miệng cắn bút vừa suy nghĩ. Thế là hắn không yêu mình rồi và cố tìm mọi cách tránh né. Thôi cũng được, chỉ buồn một thoáng rồi cũng qua và kể từ nay khỏi phải trông, phải đợi. Tiếng điện thoại reo.

-Mẹ ơi ! Nhấc điện thoại giùm, con đang học bài.

-Ừ.

-Cám ơn mẹ.

-Trương đây, xin lỗi ai đó.

-Dạ, chào bác, cháu là Tân bạn của Vân đấy bác. 

-Cậu chờ một chút. Vân có bạn gọi lại nè con. 

-Cám ơn bác.

-Vân đây. Rồi nàng chẳng nói thêm lời nào nữa.

-Anh nè Vân. Sao em khỏe chứ?

-Anh còn nhớ em à?

-Vâng, nhớ chứ. Nên mới gọi đến thăm em chớ.

-Cảm ơn anh.

-Hôm nay anh định đến thăm em có được không?

-Không được đâu anh. Thôi để dịp khác nhé. Rồi nàng cúp điện thoại.

 

      Cha, cô nàng nầy khó thật, chỉ chuyện hôm ấy mà đến nay cô ta vẫn còn giận. Biết giận nên điện thoại đến để xin lỗi mà vẫn không tha.

 

      Khi ngắt ngang câu chuyện và cúp điện thoại nàng cũng thế, luôn vẫn thấy lòng mình vô cảm và khắt khe.

 

      Hôm sau chàng không gọi điện thoại nhà nữa mà gọi trực tiếp đến di động của nàng. Tiếng reo, nàng biết ngay là Tân.

-Anh đây, đừng cúp điện thoại nữa nha Vân.

-Dạ, em đang nghe đây.

-Vân hãy bình tỉnh nghe anh nói. Anh thật sự yêu em rồi đấy Vân. Mong em đừng giận anh nữa, hãy cho anh cơ hội, để chúng ta được gần nhau nhé em.

 

      Khi nghe chàng nói ra những lời dù chân thật hay giả dối. Nhưng lòng nàng rất vui và bỗng dưng như đang có hạnh phúc trong tay, rồi bảo:

-Hôm nay anh đến với em nhé.

-Ừ.

-Em sẽ chờ anh trước cổng.

 

      Nhìn bóng người thoáng qua, nàng nhận diện ngay là Tân đã đến. Trông bối rối nàng chẳng biết phải làm sao và tất cả đều nhờ đến mẹ. Chàng cũng thế càng bước gần đến ngõ, chàng càng thấy nặng nề hơn khi lần đầu tiên đến gia đình nàng.

-Chào bác.

-Chào cậu, mời vào nhà.

-Chào Vân.

-Chào anh Tân.

-Giới thiệu với mẹ đây là anh Tân bạn con đến thăm gia đình mình.

-Thôi hai đứa tự nhiên, bác có chuyện phía sau nhà một tí nhé.

-Dạ.

 

      Nửa giận, nửa vui nàng chồm, ôm lấy chặt chàng như đáp lại tiếng yêu thương mà sáng nay chàng vừa thốt tự lòng mình.

 

Thủy Điền

25-05-2017

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền