*TĐ 10 TR- Bức Thư Gởi Người Cha (Truyện Ngắn Tản Mạn) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

   Bức Thư Gởi Người Cha

 

 

    Sau cái chết của Ngọc, ai ai cũng nghĩ nàng đang bị thất tình rồi túng quẩn làm liều tự tử mà chết.

Vì trước đây mọi người đều thấy nàng hay quan hệ với một gã đã từng có vợ, con.

 

      Năm hai mươi tuổi với sắc đẹp trời cho, nàng thuộc hạng gái xinh xắn trong làng nên cũng được rất nhiều anh mê, chận đường, đón ngõ xin đưa đón sáng chiều. Nhưng nàng đều từ chối những tấm lòng ấy. Qua thời gian chọn lựa, làm giá và để rồi cuối cùng nhận lãnh cảnh cô đơn gần sáu năm trời. Tuổi đời nàng càng lúc ngã dần theo bóng tối.

 

      Sau cơn hắc hiu ấy, nàng quen được một người đàn ông đứng tuổi và người ấy đã có gia đình. Tuy biết người mình yêu đã có nơi, có chốn và phá vỡ hạnh phúc người khác, nhưng nàng cũng vẫn cứ yêu và hai người đi qua đời nhau bằng những giây phút lén lút, vụn trộm.

 

      Trong hoàn cảnh éo le với cuộc tình tay ba, nhiều lúc nàng muốn thoát khỏi bàn tay của người đàn ông có vợ, nhưng không thể nào xa được. Bên cạnh nàng còn phải đối đầu với người cha cũng đã từng bỏ mẹ mình để đeo đuổi người đàn bà khác. Khiến người mẹ phải vất vả và đau khổ suốt những năm dài mệt mõi. Rất nhiều lần nàng và mẹ nàng khuyên bảo cha hãy vứt bỏ cuộc tình ngang trái ấy. Nhưng ông ta vẫn cứ dứt khoát đi theo người đàn bà mới.

 

      Nhìn lại mình cũng thấy quá xấu hổ với cuộc đời, cũng từng làm cho người đàn khác đảo điên hằng năm tháng. Nhìn lại người mẹ càng thương hại hơn khi người ta đã cố tình cướp chồng, cướp nửa cuộc đời mình, phản bội. Từ đó nàng nhất quyết tìm mọi cách để chia tay người mình đang yêu, dù người ấy không bằng lòng. Hầu để trả lại sự công bằng trong cuộc sống cho những người vợ đang trong cảnh bấp bênh, điển hình là người mẹ thân yêu của mình.

 

      Một hôm khi chia tay đầy gây cấn xong. Nàng ngồi lại khuyên cha lần sau chót, xem ông có sự thay đổi nào không. Qua một đêm dài......nhưng rồi ! Đâu cũng vào đó, mọi chuyện không có gì diễn biến tốt hơn. Ông bảo: Ông chấp nhận xa người mẹ thân yêu của nàng để đi tìm cuộc sống mới, mà không nói lý do.

 

      Lòng tức tưởi vì phận làm con, không thể nào cản trở được và tìm cách giúp mẹ mình thoát qua cơn nguy khốn, vì thương mẹ là người đã bị tổn thương quá lớn, nàng đau xót vô cùng và chỉ còn cách............ để không còn nhìn thấy cảnh đời đen bạc nữa.

 

      Sáng thức dậy, người ta phát hiện trên chiếc giường ngủ một bức thư tuyệt mạng được ghi bằng những dòng chữ không ngay "Con hy vọng cha hãy trở về với mẹ sớm hơn, đó là con đường hay nhất và hạnh phúc bền lâu nhất " Và một xác chết nằm cạnh bờ ao sau nhà.

 

Thủy Điền

07-03-2018

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền