*TĐ 21 TR- Chuyện Đêm Qua (Truyện Ngắn) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

Chuyện Đêm Qua

 

Giật mình dậy, hắn bảo: May quá, mà may cả hai nữa. Thứ nhất là chẳng có việc gì xảy ra và mình không bị mất một bịch tiền to.

 

      Hôm qua hắn ngỡ hắn sẽ không bao giờ trở lại nhà nữa. Bởi hắn bị thằng lưu manh giật một bịch tiền hơn 20.00.0000 đồng tiền hụi mà vợ hắn bắt hắn phải đi thu gom khắp mọi nơi từ sáng sớm.

 

      Hắn vừa đi, tay xách chiếc giỏ đệm đựng đầy tiền, hắn ngỡ mình ngụy trang như người đi chợ về thì cũng chẳng ai thèm để ý. Bỗng dưng từ phía sau có tiếng xe đạp chạy ngang qua rồi thò tay giật túi tiền của hắn và chạy đi một nước. Hắn chạy đuỗi theo định lấy lại, nhưng không thể nào kịp được vì hắn là người đi bộ.

 

     Bước đầu chưa biết ai, hắn lê la vào những căn nhà gần bên nơi bị giật, hắn khóc lóc, kể lể cho bà con nghe, thì rõ ra khu vực nầy có Thằng Quang Sì chuyên môn sống bằng nghề ăn giật. Nó hút sách và liều mạng lắm. Người ta bảo tiếp, như vậy là số tiền của hắn bị giật thì đừng hòng bao giờ có lại.

 

     Hắn là con người cũng không đến nỗi sống bằng nghề dao, búa. Nhưng hôm nay hắn quyết ra tay, may mà còn đường trở về nhà, bằng không là vợ hắn không bao giờ chấp nhận khi hắn trở về với bàn tay không và còn gán cho hắn là cái tội lường gạt vợ con mang tiền đi tiêu xài, cờ bạc vớ vẩn. Sự nghi kỵ nầy cũng đúng thôi. Bỡi hắn trước đây cũng đã từng làm việc nầy nhiều lần. Và, cũng bị vợ tống cổ đi nơi khác ở.

 

    Khi biết được tay Quang Sì là thủ phạm và liên quan đến ai, hắn mằn mò đến người chị ruột của tay lưu manh nầy để tìm hiểu thêm. Bà nầy làm nghề buôn bán lớn có chành chứa hàng khá to nơi mà Quang Sì hay ẩn nấp để làm những điều tồi bại. Hắn hỏi thật nhiều? Bà bảo là bà chẳng biết gì về tên Quang nầy cả. Hắn bực mình và tiếp tục theo dõi.

 

      Ở nhà vợ hắn ngồi thở:....... ra, thấy hắn không về và hơn hai chục triệu của nàng đã biến thành mây khói. Lòng hậm hực, ngủ chẳng yên, ăn chẳng ngon cứ đi ra, đi vào, thức trắng suốt đêm trường mà cũng chẳng biết giờ nầy hắn đang ở nơi đâu.

 

     Hắn cũng thế, cũng đau xót lắm chứ và đang dùng mọi hành động để tấn công Quang Sì.

 

      Giữa đêm tối hắn đóng vai làm kẻ trộm, tay cầm con Dao tìm mọi cách xâm nhập vào kho hàng của bà chị kẻ lưu manh nầy. Hắn lần qua các kiện hàng. Cuối cùng hắn nhìn được Quang Sì đang lui cui với đống tiền của hắn trong góc tối. Hắn nhào tới chụp cổ Quang Sì và chọt dao vào hông, siết cổ chặt, buộc Quang Sì phải khai thật. Tay lưu manh khai thật và đành phải trả số tiền ấy lại trong đêm vắng. Trước khi xách túi tiền ra về hắn đạp cho Quang Sì một đạp vào bẹ xường số 8 nằm bất động.

 

      Vừa cầm bịch tiền ra khỏi kho hàng. Hắn bảo thầm: Tuy về có trễ , nhưng may là mình vẫn còn y số tiền và còn có lý do mà nói với con vợ nhà.

 

      Tiếng đồng hồ reng...........reng...........reng báo thức. Hắn giật mình dậy. Hóa ra là một cơn mơ.

 

 

Thủy Điền

01-05-2018

 

      

 

      

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền