*TĐ 1 TR- Ở Chùa (Truyện Ngắn Vui Đầu Năm) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

     Ở Chùa

 

 

      Hắn vừa từ Taxi leo xuống. Tay nào xách Vali, tay nào xách những món quà kỷ niệm từ TL về như: Hoa lan tím và vài chiếc nón lá nông dân v...v. Gia đình hắn và một ít bà con mấy nhà lân cận chạy ra đón hắn sau hai tuần xa cách. Người thì hỏi chuyện nầy, chuyện nọ? Người thì bảo sao đi du lịch chỉ ăn, chơi, ngủ thôi có làm gì đâu mà gầy thế. Hắn cười.... cười trả lời: Vì thời tiết nơi ấy oi quá nên ngủ không được. Bởi thế người hơi gầy là điều tất nhiên. Nhưng không sao về lại nhà đôi ba hôm thì sức khỏe sẽ bình phục lại ngay. 

 

      Hắn là người TNK tên Ali Yagü. Bấy lâu làm việc chung với một số bạn đồng nghiệp người Đức và người Châu á trong một hãng làm giầy da. Trưa đến giờ ăn cơm bạn bè hay kể nhau về những chuyến du lịch hấp dẫn tại TL. Hắn ngồi gần bên nghe ké, thấy khoái chí và hứa hẹn trong lòng mình cũng sẽ một ngày đến đó để thử xem đất nước TL như thế nào.

 

      Một hôm đi chợ về, mở cửa cái, hắn thấy ông Bưu điện bỏ vào thùng thơ hắn cuốn tuần báo nhỏ chuyên quảng cáo thương mại. Hắn thò tay mở thùng thơ và lấy lên nhà đọc. Tình cờ hắn gặp người ta đang quảng cáo chuyến du lịch đi TL vào mùa đông với giá 999 Euro, thời gian du lịch là một tuần. Với số tiền nầy người ta bao trọn gói như: Tiền máy bay, Hotel và vận chuyển đi khắp nơi để tham quan những kỳ tích lịch sử của TL. Đọc xong hắn hồ hởi phấn khởi vô cùng. Rằng mình nhất định sẽ tìm đến đó. Hai hôm sau đang làm hắn lên Văn phòng xin Sếp mùa đông nầy nghỉ phép một tuần. Sếp hắn đồng ý. Hắn cảm ơn và trở lại chỗ làm việc.

 

      Chỉ còn hai ngày nữa là tết Dương lịch, mọi người nơi xứ Âu châu bắt đầu mua pháo bông, thức ăn để chuẩn bị đón tết. Riêng hắn thì ngược lại hiên ngang xách Vali leo lên máy bay trực chỉ sang Vọng Các . Đến nơi Hotel ra tận phi trường đón hắn như bao người khác. Về nghỉ một đêm và hôm sau bắt đầu lên đường tham quan những cảnh đẹp như lịch trình đã được vạch sẵn. Qua từng chuyến tham quan của từng nơi, nơi nào cũng để lại trong lòng hắn những ấn tượng tốt cả. Người của hắn lúc nào cũng thấy thoải mái, thí điều muốn tìm một cô vợ TL rồi ở biệt nơi đây. Rất tiếc là hắn có vợ và hai con nhỏ ở quê nhà. Ngày qua- ngày qua trên những chặng đường du lịch, hắn nghe anh chàng Hướng dẫn viên du lịch bảo: Sau chuyến du lịch nầy ai muốn ở lại thêm một tuần nữa cũng được không có vấn đề gì. Hắn hỏi? Vậy tôi phải trả thêm bao nhiêu tiền. Anh Hướng dẫn viên trả lời ngắn gọn "Ở chùa " Rồi bỏ đi. Nghe ba chớp, bốn nháng hắn ngỡ là ở lại khỏi phải trả thêm tiền nên hắn lên Văn phòng Hotel đăng ký ở lại thêm một tuần nữa tổng cộng là hai tuần.

 

      Sau một tuần lễ dài du lịch kết thúc, mọi người lên máy bay trở về Đức. Riêng hắn và một số người khác được một chiếc xe Bus nhỏ chở vào một ngôi chùa gần đó. Nơi đây ngày ngày hắn chỉ nghe các ông sư tụng kinh, giảng đạo, rồi bố thí hai buổi cơm chay ngoài ra chỉ nằm ngủ, đi quanh chùa viếng cảnh chờ hết ngày để về lại Đức.

 

      Thời gian ở chùa là thời gian hắn dường như bị giam lỏng không hơn, không kém, vì chẳng có ai hướng dẫn hắn đi đâu cả. Bởi đất TL là vùng đất quá xa lạ với hắn. Với những ngày ở chùa hắn mới ngẫm ra người ta đã kinh doanh bằng nhiều cách, chớ không ai dại gì mà làm không cho ta. Trong khi ở ngoài đời mỗi ngày hắn chỉ tiêu phí cả ăn uống lẫn Hotel chừng hai chục bạc. Đàng nầy ở chùa hắn phải mất rất nhiều khoảng mà hắn không thể ngờ được.

 

Thủy Điền

06-01-2019

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền