*TĐ 6 TR- Bán Đảo Nửa Vầng Trăng (Tự Truyện) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

 

Bán Đảo Nửa Vầng Trăng

 

       Sau ngày trở về, thân thể còn đầy vết máu, chiếc áo trận chưa vơi mùi thuốc súng, tiếng chưởi thề còn lập bập trên môi. Ngồi bệ xuống chiếc ghế nơi căn phòng làm việc, tháo tất cả những huy chương trên áo quăng lên bàn. Hắn bảo: Một người chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, một người anh hùng chẳng cần bao thứ nầy đâu. Cái cần nhất là giữ được bờ cõi và sinh mạng của một ngàn người lính. Thế mà những mảnh kim loại kia đã đổi lấy hơn một nửa những đồng đội chỉ trong một đêm giao chiến.

 

      Bán đảo Nửa vầng trăng là một bán đảo có hình thù như vầng trăng khuyết, nằm cách thềm lục địa gần năm chục cây số, ngay biên giới giữa hai miền giao chiến (Cực nam và cực bắc) là căn cứ đầu ngõ, trấn giữ, khống chế đối phương trong mọi tình huống từ bao lâu nay. Bỗng dưng bị rơi vào tay quân đối phương hơn một tuần lễ nay giữa một đêm mưa bão, tàn sát hết một đại đội Địa phương và một số dân cư khá lớn. Được tin nầy vị Tư lệnh tối cao ra lệnh cho hạ cấp phải bằng mọi giá chiếm lại bán đảo Nửa vầng trăng trong vòng ba ngày, kể từ ngày ra sắc lệnh.

 

      Hắn từ một Trung đoàn phó, được chỉ định làm chỉ huy  trưởng hai Tiểu đoàn với cấp số một ngàn quân nhân, tiến vào bán đảo Nửa vầng trăng bằng trực thăng vận và hải vận. Lợi dụng đêm u tối, vừa sụp trời hắn cho cùng lúc hai mũi tiến công. Sau hai giờ đồng hồ, một Tiểu đoàn đã có mặt trên bán đảo. Phút đầu hai trực thăng bị bắn rơi vì hạ cánh đổ quân quá thấp và một số binh sĩ bị tử thương, bỡi những tràn pháo từ xa tới tấp. Riêng Tiểu đoàn được hải vận phải khựng lại ngoài khơi vì những tràn pháo quá khủng khiếp từ trong bán đảo cứ tiếp tục tung ra. Cuối cùng thì những chiếc Cano cao su cũng chuyển dần Tiểu đoàn còn lại vào trận ̣địa.

 

      Hai bên bắt đầu giao chiến. Những loại súng, pháo hiện đại các kiểu do Nga sô và Mỹ chế tạo được trưng bày quảng cáo ở đây. Những đội quân đối phương phục kích nấp dưới đất đã được chuẩn bị sẵn, chờ thời cơ, tạo những bất ngờ cho phía đối phương, đã nã súng hạ quân tái chiếm lãnh thổ gần trọn một đại đội khi trên đường tiến quân. Tình hình càng lúc càng phức tạp khi chung quanh phe tái chiếm lãnh thổ chẳng biết nơi nào là nơi trú ẩn của phe đối phương. Vị chỉ huy lắt đầu, chỉ còn cách dừng lại và chờ trời sáng sẽ phản công.

 

      May thay, sau nửa giờ dừng quân chờ lệnh, một cơn mưa rào khủng khiếp từ ngoài khơi kéo đến bao phủ cả một vùng trời. Bán đảo giờ đây chỉ thấy toàn màu trắng xóa như đang bị chìm giữ biển khơi. Biết thời tiết bất lợi cho cuộc tấn công bằng phi pháo. Nhưng hắn cố nài nĩ Bộ tư lệnh Không quân giúp hắn để hoàn thành nhiệm vụ. Bộ tư lênh Không quân chấp thuận và gởi năm phi pháo hạng nặng đến giúp hắn sau một thời gian ngắn. Hắn rất vui vẻ và ngỏ lời cảm ơn vị huynh trưởng.

 

      Chỉ trong mấy chốc, những đoàn tàu từ xa bay tới và những tiếng nố lông trời, lở đất phá nát không gian và những hoả châu được thả xuống soi sáng cả vùng trời bán đảo y như ban ngày, buộc phe đối phương phải xuất đầu lộ diện . Từ đó, cuộc xáp lá cà được diễn ra ngay trong đêm ấy. Bên cạnh những hạm đội của lực lượng Hải quân được vây kín bán đảo, thế nên, việc tiếp cứu cũng như thoát thân của phe đối phương bị tắt nghẻn. Cuộc giao tranh vẫn tiếp tục dằn co kéo dài cho đến rạng sáng hôm sau mới được kết thúc. Điểm lại sau một đêm chiến đấu, phe tái chiếm lãnh thổ đã làm chủ tình hình lại bán đảo và phe đối phương xem như không còn một bóng dáng nào lấp ló. Về phía phe tái chiếm cũng không kém, đã thiệt hại hơn sáu trăm chiến sĩ tương đương gần bảy Đại đội tác chiến.

 

      Tàn cuộc chiến, mặc dù là kẻ chiến thắng, nhưng hắn như là kẻ mất hồn, điên cuồng khi đứng trước những binh sĩ còn lại để ch̀ờ những vị tướng lãnh cao cấp đến thị sát mặt trận. Hắn quăng chiếc nón sắt xuống đất và ngồi khóc như một đứa trẻ lên ba. Chiếc lon Đại tá đặt cách tại mặt trận và bằng Đệ ngũ đẳng bảo quốc quân chương với ngành dương liễu là hình ảnh đau thương khi hai Tiểu đoàn thiện chiến và cả ngàn xác quân đối phương phải phơi thây giữa một đêm u tối trên bán đảo Nửa Vầng trăng.

 

Thủy Điền

10-05-2019

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền