*TMG 19- Đừng Tin Lời Nói, Hãy Xem Việc Làm (Bút Ký) Nhà Văn Trần Mỹ Giống (Nam Định- VN)

 

Nhà Văn Trần Mỹ Giống

 

 

 ĐỪNG TIN LỜI NÓI, HÃY XEM VIỆC LÀM

 

Bếp nhà hắn xây đè lên móng và nghiêng sang nhà mình mười phân mà hắn không cho phá...

Đất nhà hắn liền kề đất nhà mình. Hắn làm nhà sau mình một tháng. Trước khi nhà mình khởi công, hắn bảo:

- Ông với tôi cùng chi bộ, cùng chi hội cựu chiến binh. Tôi không giúp ông thì ai giúp ông. Ông cứ phá bếp của tôi đi mà làm cho thuận lợi. Đàng nào tháng sau tôi cũng phá dỡ để xây mới rồi…

Chả là cái bếp của hắn đè nghiêng sang đất nhà mình mười phân. Nghe hắn nói vậy, mình cảm động đến cay mắt.

Khi mình đào đổ móng, hắn lại bảo:

- Bếp tôi còn đang dùng. Các ông xây đến đâu đục tường đến đấy thôi…

Nhưng mà đục mười phân cái tường đơn làm sao đây? Mới đục mấy viên, cả nhà hắn ngăn không cho thợ làm. Đành chờ tháng sau hắn tháo dỡ khởi công xây nhà mới vậy.

*

Khi hắn làm nhà, hắn bắt thợ đổ cột và xây tường ép sát móng nhà mình. Hắn mở cửa sổ sang không gian nhà mình. Chả là gian mặt tiền mình lùi hông nhà vào hai mét để mở cửa sổ lấy không gian cho phòng ngủ của các cháu trên tầng hai và tầng ba. Tầng một chỉ làm nhà cấp bốn dùng để xe máy. Mình bảo:

- Ông mở cửa sổ sang không gian nhà liền kề là vi phạm pháp luật. Tia nhìn cửa sổ nhà ông chiếu thẳng sang cửa số phòng ngủ của các cháu con tôi là không được. Ông nên vít lại đi.

Hắn cù nhầy:

- Tường của tôi, tôi muốn mở cửa thế nào kệ tôi. Không có lý gì bắt tôi vít cả.

Khi hắn trát tường dầy hai lớp, mình lại bảo:

- Ông xây tường hết đất, ép sát móng nhà tôi rồi. Tầng hai và tầng ba thì ông có thể trát kỹ cũng được. Còn tầng một ông trát mỏng thôi để nhà tôi xây đúng móng ép sát vào tường nhà ông.

Hắn lờ đi. Thợ nghe thấy phải, bèn chỉ trát một lớp mỏng tường tầng một rồi thôi. Sáng hôm sau, thợ gãi đầu gãi tai bảo:

- Ông bà chủ bắt chúng cháu phải trát thêm lớp vữa thứ hai dầy bảo vệ tường…

Vậy là khi mình xây tường đành phải lùi vào hai phân, cộng lớp vữa trát nhà hắn ba phân… Mình bảo hắn:

- Ông là người không biết điều. Nói thì tốt lắm nhưng hành động thì ngược lại. Tôi cũng định bảo các cháu để cho ông mở cửa sổ sang không gian nhà mình, nhưng ông cù nhầy coi thường luật pháp nên tôi đành để các cháu xây cao bịt cửa sổ nhà ông…

Hắn thách thức:

- Tôi cứ mở đấy. Ông muốn xây thế nào kệ ông…

Chắc hắn nghĩ cái cửa sổ tầng hai nhà hắn cao tới sáu bảy mét, nhà mình một tầng không thể xây cao lên đó được. Nói với kẻ không hiểu biết và cù nhầy cũng chả tác dụng gì. Mình đành tốn thêm mấy trăm gạch để thợ nhà mình xây tường cao thêm hai mét bịt cửa sổ nhà hắn. Hắn cho con đe thợ sẽ đập tường nhà mình. Thợ sợ hỏi mình. Mình bảo cứ xây.

*

Câu nói của ông Tổng thống Việt Nam cộng hòa Nguyễn Văn Thiệu thật đúng. Đừng tin lời nói của thằng nào cả, hãy xem việc nó làm…

 

 Trần Mỹ Giống

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền