*TĐ 1 TR- Sống Cần Có Sự Tử Tế Của Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

Sống Cần Có Sự Tử Tế

 

      Trong khoảng đời tôi tính đến nay đã gần 60 năm, trải qua hai Chế độ Quốc gia và Cộng sản, tôi có nghe được hai vị lãnh tụ nói những câu để đời và đi vào lịch sử, đó là Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tống thống thời đệ nhị cộng hoà Nguyễn văn Thiệu. Và có lẽ họ còn nói nhiều câu khác nữa nhưng tôi không có dịp nghe vì hồi ấy còn quá trẻ không quan tâm nhiều.

 

Chủ tịch Hồ chị Minh nói

Không có gì quý hơn Độc lập Tự do

Nhưng ông không có nói Đồng bào Ngu, dốt, thất học

 

Tổng thống Nguyễn văn Thiệu nói

4 Không 

Và, ông Thiệu chưa hề nói Đồng bào Ngu, dốt hay thất học.

 

      Mấy ngày nay tết tây được nghỉ, tôi vòng quanh trên Internet đọc chơi vài mẩu chuyện giải trí. Tình cờ tôi gặp trang "Bách khoa toàn thư Wikipedia" thấy trang Thành viên Thái Quốc Mưu. Trang nầy ghi rất rõ về Tiểu sử và quá trình hoạt động của ông ta viết đầy hết trang giấy khổ A4 gồm 154 câu. Nội dung là khuyên dạy cách ở đời. Và 154 câu nầy được ghi ở phần đầu là những câu viết được ái mộ. Theo sự suy nghĩ cùa tôi khi được mọi người ái mộ thì những câu ấy sẽ được để đời.

     Nếu đem so ra thì ông Mưu chẳng thua kém gì với hai vị lãnh đạo trên và còn có thể hơn là khác và trong những câu nầy tờ báo còn ghi là những câu được ghi vào danh ngôn nữa chứ.

 

Thí dụ:

 

Khi lòng độ lượng, bao dung, tha thứ mở rộng thì dẫu là gỗ, đá cũng sanh hoa. (Đã đi vào danh ngôn)

 

Nhưng ông Mưu khác hai vị trên một điều thật đáng tiếc, là khi tranh cải một vấn đề gì với ai ông Mưu điều dùng những từ ngữ Mục đồng như Ngu, dốt, thất học. Bởi thế, dù có viết bao nhiêu đi nữa thì cuộc đời của ông vẫn là thằng Công chức dân chính chớ không thể nào trờ thành một vị lãnh tụ được.

 

Ông Mưu mở miệng là nói Ngu, dốt, thất học, nhưng ông Mưu không hiều ý nghĩa của nó là gì, cứ nói càng, nói đại để phủ đầu kẻ khác, và ông quên rằng sau câu nói ấy biết bao nhiêu tai hai rơi về phía ông. Và, ông phải hiểu thêm rằng, khi mình nói người ta Ngu, dốt, thất học thì trước tiên chính mình là kẻ Ngu, dốt, thất học mà mình không hay.

 

Bằng chứng là ông ta vừa tranh luận với tôi và nhà thơ Nguyên lạc hồi đầu năm.

 

-   Ngu Có nghĩa là nóng hỏa, bộ não không còn làm chủ được nói lung tung cho qua một cơn tức giận. Nói chung là không còn biết gì hết.

-   Dốt là người kém hiểu biết, khi gặp phải vấn đề gì đó không có từ ngữ vận dụng để chống lại đối phương.

-   Thất học là học quá thấp, chuyên đọc sách mọt rồi nói theo, cứ ngỡ người đối diện cũng ít học như mình. Bỡi khi đang đàm luận vấn đề nào đó người ta nói xa hơn tầm hiểu biết thì dỗi ngay.

 

      Nhớ lại ngày trước khi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thôi chức Thủ Tướng về nghỉ hưu. ông có nói trước hội đồng Chính phủ "Chúng ta hãy nên làm con người tử tế". câu nói nầy ai nghĩ thế nào thì nghĩ. Nhưng riêng tôi thì tuyệt vời, vì nó xuất phát từ cái tâm con người, kẻ ác độc không bao giờ thốt lên tiếng nói ấy. Có tử tế thì xã hội mới dần dần đi vào trật tự trở lại còn không thì một ngày nào đó nó sẽ nổ bùng ra không thua gì người Mỹ đã thả hai quả bơm Nguyên tử hồi đệ nhị thế chiến trên đất Nhật. Đó là ngày 06 tháng 08 năm 1945 tại Hiroshima và 3 ngày sau kế tiếp tại Nagasaki giết hại 214.000 người đa số là thường dân. Thật là khủng khiếp.

Hai quả bơm ấy được mang tên là Little Boy và Fatt Man

 

Chiến tranh đi qua, nhưng lịch sử đã ghi lại tất cả và cho hậu thế thấy rằng làm người cần phải có sự tử tế.

 

Thủy Điền

04-01-2020

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền