*VTV 2- "Tài Hoa Mệnh Yếu" (Thơ) Võ Thạnh Văn (San Francisco- USA)

 

Võ Thạnh Văn

 

 

“TÀI HOA MỆNH YỂU” 

 

       Cách đây 25 năm, lúc còn làm phóng viên cho 2 tờ báo IJ (independent Journal) và tờ IBD (Investment Business Daily), tôi có dịp đến Petaluma, một thành phố nhỏ miền bắc California. Nhân tiện, ghé thăm trang trại văn hào JACK LONDON tài hoa mệnh yểu. Tiên Sinh sinh năm 1876 và mất năm 1916, hưởng dương 40. Chỉ vỏn vẹn 20 năm cuộc đời, Tiên Sinh đã viết khoảng 200 truyện dài, hàng nghìn bức thư và 400 truyện ngắn. Sau nầy, con cháu Tiên Sinh đã cống hiến trang trại rộng 25 mẫu đất cho chính quyền Tiểu Bang, và đã được biến thành điểm du lịch thu hút hàng triệu du khách mỗi năm. Trong trang trai nầy, còn lại ngôi nhà mà Tiên Sinh đã ở và sáng tác, một căn biệt thư to lớn bị hỏa hoạn (chỉ còn lại một số tường vách), thư viện trưng bày tác phẩm, hình ảnh, và ngôi mộ của Tiên Sinh… Tôi đứng trước mộ, làm 4 câu thơ, kính cẩn đốt cho Người. Lòng tôi rưng rưng một cảm xúc khó tả của kẻ hậu sinh xa lạ trước sự nghiệp kỳ vĩ của một thiên tài. [Tôi đã viết một bài dài, đầy đủ, post trên nhiều trang mạng điện tử, như NÚI ẤN SÔNG TRÀ, QUẢNG NGÃI NGHĨA THỤC, VĂN BÚT VN HẢI NGOẠI, miền đông nam HK…].

 

 

Thơ & Ảnh: Nhà Thơ Võ Thạnh Văn.

 

 

Còn hơn xác dửng ...., ... trơ đời

Trăm năm đá nhạo, thảo cười uổng công

Trần gian dù .... nửa, trọn vòng

Đời còn lưu mãi, vạn lòng nhớ nhung.

 

Thủy Điền

 

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền