*HHSG 10- Bông Vạn Thọ (Tùy Bút) NV Hai Hùng Sài Gòn (VN)

 

Nhà Văn Hai Hùng Sài Gòn 

 

 

  Bông Vạn Thọ.

 

         (Hai Hùng SG)

 

      Ngày nay giới trẻ không mấy ai chuộng loại bông này, nhưng cỡ như tuổi tui đỗ về trước, cuộc sống gần như gắn liền với loại bông này, vì mỗi khi lễ Lộc Hiếu hỉ gì thì ngày xưa người ta thường chưng bông vạn thọ.

  Từ lúc còn nhỏ tui đã thích loại bông này rồi, nhất là khi Xuân về Tết đến nhà nhà đều có vài cặp vạn thọ để chưng trong sân nhà, trên bàn thờ gia tiên cũng như trên các trang thờ Phật đều có những bình bông vạn thọ thơm ngát, màu vàng nghệ của bông vạn thọ cũng là “Bà con” với nàng Hoa mai nên cùng khỏe sắc trong nhà cũng thú vị vô cùng.

 Cũng có nhiều người có ác cảm với loại bông này, sợ xui xẻo khi chưng trong nhà cũng vì có một số trại hòm dùng tên Vạnthọ để đặt cho trại hòm của mình, điều này vô tình làm cho thiên hạ nghĩ rằng loại bông này đồng nghĩa với chết chóc đau thương.

 Ngày xưa trong các đền chùa Bông vạn thọ được chưng bày trang nghiêm trên các bàn thờ, từ vị Phật tổ như lai đến các vị thánh thần đều được cúng loại bông này, dần về các năm sau này nhiều loại bông khác được đem cúng như Huệ, Cúc .V.v…

  Cuối thập niên Năm mươi khi bà Nội tui còn sống, ngày sóc , ngày vọng hoặc khi giỗ chạp Nội tui đi chợ đều mua về những bó vạn thọ tươi thắm để cúng kiếng trong nhà.

 Khi dĩa trái cây, nhang đèn được đốt lên trên bàn thờ cùng những bình bông vạn thọ tươi thắm, nó khiến trong tâm hồn tui thấy ấm cúng vô cùng, làn khói hương nghi ngút bay lan tỏa trong không gian, với sợi khói mong manh kia như nối kết mình với các đấng thiêng liêng, với các bậc tiền nhân đã khuất.

Tui có mấy người bạn rất thân, họ có đất làm rẫy vùng Thông Tây Hội Gò vấp, khi có dịp tụi tui kéo cả đám lên nhà mấy anh chơi, chỉ cách chừng vài cây số từ chợ Gò vấp lên đây, vậy mà không khí nó trong lành vô cùng, các anh đã vun giồng trồng rau cải để bán, mấy ổng cũng không quên chừa một ít đất để trồng các loại bông, những năm bảy lăm  trở đi trong vườn họ trồng quanh quẩn các loại bông đã có từ lâu như: Bông Đồng Tiền, Bông Mồng gà, Thược dược , và dĩ nhiên các loại bông Vạn Thọ nữa.

 Do năm nào cũng bán các loại bông “Cũ sì” Hoài, nên có năm đến ba mươi Tết mấy ổng đành phải “ Ôm sô” đành bỏ của chạy lấy người, lúc này thì số bà con nghèo họ canh sẵn từ đời nào rồi, thấy chủ bỏ bông trốn mất vì không dọn dẹp sẽ bị phạt, họ nhào vô giành giật những giỏ bông đem về nhà chưng ba ngày Tết, thời may cho một anh bạn tui, anh Chín Thâu nhờ mua được giống vạn thọ của Pháp , loại bông màu vàng chanh thật đẹp và bông thật bự, vì lần đầu tiên loại Vạn Thọ Pháp xuất hiện trên vùng đất này nên anh Chín đã bán sạch mấy chục cặp, năm đó nhà anh ăn Tết khá tươm tất, rồi các năm kế tiếp xuất hiện các loại Mãn Đình Hồng  của Nhật rất đẹp cũng khá đắc hàng khi Tết đến xuân về.

 Giờ thì mấy ông bạn của tui đã lần lượt về bên kia thế giới, đất đai con cháu bán để cho người xây nhà, xây phòng trọ, các loài bông ở Vùng Gò vấp bị thu hẹp bớt, cũng là điều thiệt thòi cho người thưởng lãm.

  Hiện giờ ai thì thế nào tui không rõ, nhưng với tui bông vạn thọ mãi mãi là hình ảnh đẹp, tinh khiết và xứng đáng đứng vào hàng ngũ các loài hoa của “Sắc nước, hương trời”, và ước mong sao bà con mình đừng ngoảnh mặt với loại bông của những người muôn năm cũ , Bông Vạn Thọ đó nha các bạn.

 

 Tự sự trong ngày mưa u ám buồn 7.9.2022

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền