Nhờ dự đoán quẻ dịch, Trò chơi của vận mệnh, Tờ lịch (Tạp Văn 3) Nhà Nghiên cứu, dịch học Lưu Xuân Thanh

 

 Hình ảnh nội tuyến 1

 

Ảnh của Tác giả

 Hình ảnh nội tuyến 1

 Lưu Xuân Thanh 

Phường Nhơn Phú , tp Quy Nhơn, Bình Định
đt: 0919 679 579

 

NHẮN TIN  NHỜ DỰ ĐOÁN QUẺ DỊCH 

 

   Sáng ngày 22.3 âm lịch ( 01.5. 13 ) theo thói quen, tôi mở thư điện tử . Có email của người lạ gửi cho tôi, không biết ở đâu. Người đó cho biết là nam nhân. Đã đọc blog của tôi … Xin tôi cho số điện thoại, hơi chần chừ, sau tôi đã đáp ứng. Đến 8 h 16 sáng 24 . 3  nhận được tin nhắn. Nội dung : “ Trước tiên xin cảm ơn ông đã cho số phol. Sau nũa xin nhờ ông đoán cho một quẻ. Sáng nay tôi ra vườn bẻ một cành nhỏ Nguyệt quế, đếm được tám lá (8). Tôi đang ở ngôi nhà tọa Đông Nam hướng Tây Bắc , người ta bảo là được Sanh Khí. Xin ông đoán dùm. Vô cùng biết ơn ông .

   Kính ông .”    

     Hai mươi giờ ngày 24 .3.Âl tức ngày 03.5.2013, tôi đã dự đoán xong và gửi email cho ông.  Sáng ngày 05 .5 ông điện thoại cho tôi trước là cảm ơn sau nữa hỏi thêm vài chi tiết. Nhờ tôi giải thích một vài từ chuyên môn. Tôi hỏi có thể đưa lên blog được không ? Ông nói : “ Được, không có vấn đề gì …”. Ông còn nói sẽ điện thoại cho tôi sau khi đọc kỹ email …

                                            Toàn văn email :

    Được ông tin tưởng , vậy chúng ta đã có Duyên. Từ ảo mà thành thật. Hãy xem đây là cuộc chơi hữu ích … Thôi thì cho dù chỉ là người học Dịch,  cũng mạo muội phúc đáp ông .

   Tôi nghĩ ông bặt thiệp, văn phong mang sắc thái hơi khác . Ông đã nghiên cứu phong thủy và có tri thức hơn người . Bởi lẽ sao không bẻ cành cây khác trong vườn mà laị là Nguyệt Quế. Phải chăng ông đã có nhiều vòng Nguyệt quế trong cuộc đời. Nhà ông ở hướng Sanh Khí là tôt đẹp.Tuy nhiên vận 8 năm Qúy Tỵ, hướng Hợi  bị Tuế Phá. Tôi đã liệt kê tuổi có Sanh khí hướng Càn gồm: Canh Ngọ , Kỷ Mão , Mậu Tý , Đinh Dậu , Bính Ngọ , Ât Mão ( tôi chỉ tính tuổi Nam ). Tôi nghĩ cung Phi của ông  thuộc Kim.

                                        QUẺ DỊCH THEO LỤC HÀO

     Năm Qúy Tỵ , tháng Bính Thìn 3 , ngày Kỷ Tỵ 24 , giờ Thìn ( ngày 03.5. 2013 )         

  Số : 8 lá Nguyệt Quế làm thượng quái + giờ  = hạ quái và hào1động

    Vòng trường Sinh                  Không vong : Tuất , Hợi   

     Trường sinh :Tỵ

      Đế vượng  :  Dậu

     Tử              : Tý                       

      Mộ            : Sửu

     Tuyệt          : Dần

 

 

          Chấn                      Khôn                          Lục Thần

   Quan quỷ dậu kim                   Quan quỷ dậu kim  Ung                Câu trần

     Phụ mẫu hợi thủy                       Phụ mẫu  Hợi thủy                        Chu tước

     Thê tài Q sửu thổ   Thế             Thê tài sửu thổ                        Thanh Long

 

         Thăng                                            Thái

    Quan quỷ dậu kim                      Thê tài thìn thổ      Thế                 Huyền vũ

    Phụ mẫu hợi thủy                        Huynh đệ dần mộc                       Bạch hổ

   Thê tài T sửu thổ *    ứng           Phụ mẫu tý thủy                              Phi xà

 

       SAU ĐÂY LÀ DỰ ĐOÁN KHÁI QUÁT QUẺ DỊCH

    Ông không nói cụ thể dự đoán việc gì. Trước nay thông thường vẫn dự đoán nếu động một hào thì dự đoán một việc. Trong trường hợp này tôi phải theo triết lý Đông Phương đại ý : Một là tất cả , tất cả là một ” . Nên tôi dự đoán lưu niên ( cát hung một năm của ông ) theo sự hiểu biết có hạn của tôi :

                      Vượng Suy Của Lục Thân

-         Hảo Quan Qủy Dậu kim được Nguyệt sinh ( thìn thổ sinh dậu kim). Nhật thời Tỵ hợp với Dậu Sửu thành tam hợp cục Kim, trong đó có Dậu nằm trong cục . Nên hào Quan vượng.

-         Hào Thê tài Sửu thổ tuy nhập mộ song nguyệt kiến, nhật sinh. Hào tài nhiều rất cần Mộ như cái kho cất giữ của là tốt ( tháng ba Thổ vượng )

-         Hào Phụ mẫu Hợi và Tý lâm không vong nên suy,  không ảnh hưởng đến hào Tài

-         Hào Huynh Đệ dần mộc còn  có khí ( mùa xuân = mộc).

-         Hào Tử Tôn  không hiện ( phục thần )

                  Đi vào chi tiết :

   Mừng cho ông một năm hanh thông nhiều việc. Đã lâu trong dự đoán tôi gặp được quẻ Dịch Cát Tường : Thăng và Thái .

   Tên quẻ Thăng động hào 1 biến thành quẻ Thái là tốt . Ông đang ở giai đoạn thăng tiến , sáng sủa. Có tiếng : vang như sấm = chấn , cho dù đôi khi không thực . Có miếng : khôn = địa, các cụ xưa nói: tấc đất tấc vàng. Cụ thể :

  1/  Ở quẻ chính Quan Qủy Dậu kim lâm đế vượng . Không có hào Tử tôn ngăn chặn . Được hai hào Thê tài Thế và Ưng ở nội ngoại ( trong và ngoài ) sinh phù cho cả hai hào Quan ở hào 3 ( ngôi thượng của quẻ hạ  ) , hào 6 ( hào thượng của ngoại quái ) . Nếu ông làm Quan thì tốt. Có lẽ ông làm quan mà có tiền . Song ông biết người biết ta, biết làm gì cho người khác hài lòng  . Ông đã khôn lại khéo . Vì thế ông “ Thăng và Thái ” chẳng có gì lạ . 

   2/  Hào Động : Thê tài Sửu thổ hóa Phụ mẫu Tý thủy là khắc xuất.Thành  nhị hợp ( Tý – Sửu = Hợp khắc ). Khi xung mất hợp thì sẽ bất lợi cho trưởng bối hoặc gia trưởng  (không tốt)

  3/ Hào Thế , Hào ứng : Thế là ông .Ưng là người khác ( là đối tác hay các việc hướng tới )

-         Quẻ chính ( Thăng ) Thế Ưngs đều ngũ hành Thổ = ngang hòa là tốt . Đó là cân bằng trong mọi việc, có lợi cho các bên .

-          Quẻ biến ( Thái ) :

Thế Thê tài thìn thổ sinh cho Ưng Quan quỷ dậu kim ( sinh xuất ). Đó là bản thân ông phải chịu thiệt chút ít làm lợi cho người ta mới xong việc.

         -    Hào Thế lâm Thê tài Sửu thổ gặp nhật thần Tỵ hỏa và Quan dậu kim họp thành tam hợp cục. Mặt không tốt của hợp này là bị người khác chi phối trong công việc. Nhưng đây lại lại có mặt tốt là có người khác chịu trách nhiệm việc ông làm.

    4/ Xét về Lục Thần :

-         Quan Qủy và Thê Tài  trì Thế lâm Huyền Vũ ( ngũ hành Thủy là khảm màu Đen ) là chỉ có sự “  ám  muội ” trong việc kiếm tiền của hào Quan . Hào Ưng lâm Câu Trần là có sự lo lắng về đất đai ( điền thổ).Trong trường hợp cụ thể ở đây xảy ra một trong hai tình huống:

-         Thứ nhất “ bề trên ” đang lo chuyện điền thổ tư lợi có thể bị vỡ nở muốn ông chi tiền hoặc mua đứt cho xong chuyện .

-         Thứ hai ông đang tính toán việc chi tiền cho “ bề trên ” để giải quyết cho xong mối lo về điền thổ của ông .

-         Song cả hai tình huống ông đều đang do dự .Vì Thê tài Trì thế là Tiền tài của ông luôn giữ được tốt ( tụ của là chẳng muốn xuất ra) . Xin lưu ý ông phải tính toán kỹ. Sau đó  quyết dịnh hành động mau lẹ , kẻo vận may qua đi sẽ mất cơ hội .

   5/ Về Tiền Tài : Ông giữ được tiền của ( hào thê tài Tri thế ). Song không phát triển được theo ý muốn . Vì hào Tử Tôn không hiện ( phục thần ) Tủ Tôn là Thần phúc trong việc kiếm tiền tài. Thiếu hào này như thiếu nguồn lực cho dù vẫn làm ra  tiền.  ( Chú ý ; tháng 10 là Hợi bị tuế phá, hào Huynh Đệ mộc vượng. HàoTài khó khăn ) .Tôi thấy lạ . Phải chăng con cháu ở một nơi khác về hướng Tây Nam .

   6/ Về sức khỏe :

   Phàm đã là người chẳng ai không lo đến sức khỏe . Người xưa có câu “ không đau làm giầu mấy lúc ”. Năm nay xin lưu ý ông :

   Tháng 4,8 phải chú ý về việc đi đứng khi ra ngoài, kể cả ở nhà . Nếu không thận trọng có thể xảy ra đau ở chân ( chảy máu )

   Tháng 5, 8 , 10 : Ông đang bị bệnh về Răng . Ho. Đau vùng ngực liên sườn .

   7/ Thời gian ứng nghiệm :

-         Tháng , ngày , giờ có Thiên can là Ât , Mậu,  Kỷ

-         Tháng ngày giờ có Địa chi là Mão , Thìn , Tuất , Sửu ,

 

   Trên đây là những dự đoán của tôi với sụ hiểu biết còn hạn hẹp … Xin lưu ý ông đây chỉ là Dự Đoán . Chúc ông an lành , mãn ý trong cuộc sống

 

     Ngày  03 .5.2013 ( 24.3.năm Qúy Tỵ )        

 

   Lúc 7 giờ 38 phút sáng ngày 07 .5.2013  ông gọi điện thoại cho tôi. Với lời lẽ nhỏ nhẹ đã gọi anh xưng tôi . Vẻ gần gũi hơn , ông nói đại ý: Dịch lý thật huyền diệu …Ông anh cả của tôi trong tháng 4 âm lịch sẽ ra nước ngoài chữa bệnh . Qủa thật tôi đang đắn đo, suy tính về việc đất đai ...

  Anh ấy cảm ơn tôi . Tôi cũng nói là tôi và anh có Duyên . Không phải ai tôi cũng nhận dự đoán...

                                                                                                        

 

 


Vào 19:46 Ngày 14 tháng 04 năm 2016, Luuquangthai Luu <luuquangthaibd@gmail.com> đã viết:


Ảnh Kênh 14.VN

 

 

TRÒ CHƠI CỦA VẬN MỆNH                         

 Tạp văn của Lưu Xuân Thanh

                                                

  Tôi và ông ngồi kề nhau trong một chuyến bay. Tôi hỏi xã giao : “ Chào ông , ông về đâu ạ ? ”.   Không trả lời vào câu hỏi. Ông hỏi lại tôi : “ Xin lỗi cho hỏi,  ông là Bắc 54 hay 75 ”. Tôi đáp : “  là Bắc 65  ”.  Chỉ vậy, tôi hiểu ông nghĩ gì.  Không lâu, chúng tôi trò chuyện cởi mở hơn. Nhìn vết xẹo dài sâu trên má trái của tôi.  Miệng ông ấy mấp máy chưa kịp hỏi thì tôi đã nói : “ Dấu tích Mậu thân năm 68 đó ”. Chúng tôi chuyển sang nội dung khác xem ra có vẻ tâm đắc.  Thế là quen.  Sau đó chúng tôi thường điện thoại cho nhau. Những lúc có chuyện vui, buồn là gặp nhau tại nhà ông để chia sẻ tâm tư.  Chẳng biết từ lúc nào chúng tôi thành hai người bạn.  Không còn bức tường rào vô hình ngăn cản.  Chính ông là người chỉ dẫn cho tôi mua khu nhà đất này của một người đã vào Sài Gòn  sống với con.  Nhờ ông mà tôi nhanh chóng hòa nhập với mọi người tại nơi ở mới. Tôi với ông là hàng xóm. Tính ra đã gần hai mươi năm. Các con tôi thành đạt, lập nghiệp tại tp HCM.  Chỉ mình tôi ở khu nhà vườn này.  Nhà tôi là nơi hội tụ bạn bè , hàng xóm , láng giềng . Uống với nhau ly trà lúc bình minh, rồi đi làm.  Khi hoàng hôn uống với nhau ly rượu. Đó là lúc học hỏi , nhàn tản thanh thản như các cụ ngày xưa đã có câu “ Bình minh nhất trảng trà , bán dạ tam bôi tửu …”.  Trong số đó có người thợ cắt tóc,  ông bạn hàng xóm của tôi.

   Tôi viết lại những lời tâm sụ của ông. Năm 1964 ông học xong tú tài toàn phần , thì phải đi quân dịch ( tương tự như nghĩa vụ quân sự ở Bắc) . Ở  miền Nam Việt Nam thời đó học xong tú tài bán ( lớp 11 ) học trường võ bị Thủ Đức, ra trường là chuẩn úy. Có bằng Tú tài hai ( lớp 12 ) vào học trường Sỹ quan Đà Lat.  Có học thức là đi học Sỹ quan để rồi làm quan.  Bởi vậy ngày đó có câu : “ Rớt tú tài , anh đi trung sỹ ”. Trời phú cho ông có giọng nói rất truyền cảm , hát hay.  Ra trường với cấp hàm Thiếu úy . Ông được phân về một đơn vị Tâm lý chiến ( chiến tranh chính trị ).  Cuộc đời binh nghiệp, từ sau khi học Sĩ quan Đalat, ông chưa bao giờ biết cầm khẩu súng .  Chỉ biết cầm micro cũng lên được đến đại úy.  Sau 1975 loại sỹ quan Tâm lý chiến chỉ đứng sau tổ chức Phượng Hoàng.  Phải bị quản thúc và đưa đi cải tạo.  Ông đi học tập cải tạo có sáu năm là ít.  Vì nhân thân của ông vào loại tốt: Ba ông là du kích thời chống Pháp sau này bị đau bệnh chết . Mẹ ông là cơ sở cách mạng .  Bà thường  giúp đỡ cách mạng về lương thực, thuốc men.  Được cấp giấy chứng nhận Người Có Công .  Bác ruột tập kết ra Bắc và về lại Nam công tác,  hy sinh năm 1969 là liệt sỹ.  Cậu ruột là tù chính trị tại Côn Đảo mãi 1973 mới được trao trả theo hiệp định Pari. Anh con bác ruột theo cha ra Bắc. Học xong đại học tại Hà Nội, năm 1970 đã sang học trên đại học ở Liên Xô cũ là Tiến sỹ Vật lý hạt nhân.  Những người khác phải tập trung cải tạo từ tám đến mười năm.  Trong trại khi có việc trang trí cắt khẩu hiệu ông làm rất đẹp , ai cũng khen.  Ông học tập chăm chỉ , lao động siêng năng . Ông là “ phụ tá ” cho cán bộ trại khi đọc báo. Sáu năm học tập cải tạo đã biến ông thành con người khác. Không còn  “ bach diện thư sinh” đã thành người lao động thực thụ , với đôi bàn tay trai xạn. Thật đúng lao động rèn luyện, cải tạo con người.  Quan trọng ông hiểu rõ và sáng ra nhiều điều. Nhìn cuộc đời với những góc độ khác nhau. Chính nơi đây đã tạo cho ông có một nghề để nuôi thân trong xã hội mới. Trước đây có nằm mơ cũng không nghĩ tới. Ông đã học được nghề cắt tóc qua ông thợ lành nghề từ ngoài vào trại cắt tóc cho các sỹ quan chế độ cũ bị học tập cải tạo. Ông cắt tóc cẩn thận mà đẹp , nhất là ngón cạo râu ngoáy tai thì càng tuyệt .  Được mọi người ( trong đó có cả cán bộ của trại ) khen  .

   Mãn hạn cải tạo, ông về lại phố thị quê hương . Vợ ông đã cùng các con vượt biển ra nước ngoài và đã có chồng khác.  Con trai ông nay là bác sỹ đã học xong có hai bằng Tiến sỹ Nội khoa và Tiến sỹ Toàn khoa. Đủ điều kiện mở phòng mạch theo quy định của nước Mỹ. Thời gian ông đi học tập cải tạo. Mẫu thân ông được gia đình cậu ruột và cô giáo người cùng xóm chăm sóc.  Sau này cô giáo trở thành vợ,  cô nhỏ hơn ông mười mấy tuổi.  Ông làm thêm hiên nhà để mở tiệm cắt tóc, thu nhập cũng khá, có dư.  Các con về nước thăm , đưa ra việc bảo lãnh ông ra nước ngoài sau khi mẹ ông qua đời . Ông nói với con : “ Không đâu bằng ở nhà mình , quê hương đất nước mình ,vả lại…”. Ông tin “ nhân sinh hữu mệnh ”. Thông thường những lúc trà dư tửu hậu.  Ông thợ hớt tóc khơi mào dẫn mọi người vào những câu chuyện để rồi có nhiều ý kiến trái chiều . Tất cả  đều có lý .

  Người thợ cắt tóc nói : “ Bất kỳ ai , từ anh chạy xe ôm , đến người chức cao vọng trọng . Khi đã ngồi vào ghế, tôi bảo nghiêng bên trái , nghiêng bên phải , ngồi im …đều phải nghe theo. Tôi vặn đầu bẻ cổ cho lưu thông khí huyết … ” .  Ông nhận xét:  Khi ngồi hớt tóc mỗi người đều thể hiện cá tính riêng. Người lao động thì ngồi né sang một phần ghế , cứ như nhường ghế cho người nữa ngồi . Viên chức nhà nước đến cắt tóc . Phần đông bao giờ cũng hỏi  thăm về sức khỏe của tôi.  Cuộc sống của bà con nơi đây có gì mới không.  Cũng có người không khi nào nói hay nở nụ cười  trên môi.  Các đại gia lắm tiền nhiều của, bụng to thì ngồi nặng nề,  dạng chân để nguyên giầy , như khối thịt.  Khi cạo râu thường lim dim ngủ.  Khi ngoáy tai thì cong người lên, đôi lúc ho.  Khi xong dù đã có bảng giá , vẫn cứ hỏi “ bao nhiêu tiền ” ( chắc hy vọng là chủ tiệm sẽ giảm giá ). Tôi nói đúng bảng giá và lấy đủ tiền .  Khi nhận tiến dư trả lại thường là đếm , nhìn kỹ tiền rách đòi đổi lại ngay.  Không quên lấy luôn chiếc khăn lạnh đã lau mặt. Tiệm của tôi đông khách .  Có đôi chút tiếng tăm vì tôi đã  từng dự thi tay nghề ở Sài Gòn là một trong ba mươi tám “ Tay Kéo Vàng ” của miền Nam .  Có một ông thày chùa. Đúng hơn là thày cúng.  Đầu cạo trọc, có vợ con , đi cúng kiếm tiền. Đó cũng là một nghề đang thịnh hành hiện nay. Thường đến tiệm cạo mặt ngoáy tai. Ông ấy nói :  Nếu khi căng thẳng nên đi hớt tóc để  giảm áp lực công việc , thư giãn .  Nhất là khi cạo râu , ngoáy tai người ta dẹp bỏ hết mọi ý niệm trong đầu , chỉ tập trung cảm thụ khoái cảm .  Có thể nói chẳng khác  Thiền .

  Từ khi không còn phải dành thời gian cắt tóc để mưu sinh . Ông tham gia công tác của địa phương , làm cộng tác viên văn hóa thông tin . Chi hội trưởng Hội khuyến học khu phố, ủy viên hội Chữ thập đỏ phường , chi hội phó hội Sinh vật cảnh của phường. Trưởng ban Mặt trận khu vực . Việc nào ông cũng cần mẫn làm hết mình . Được mọi người quý trọng .

  

  Ông hàng xóm của tôi có thú vui riêng là câu cá . Chiều hôm đó ông đi câu cá ở sông Hoài . Mấy đứa nhỏ đi học thêm về xuống sông tắm. Nghe tiếng kêu cứu , ông lao xuống sông kéo được một đứa lên bờ.  Ông xuống cứu đứa thứ hai cố dùng sức đấy nó vào được bờ.  Chân bị chuột rút ( vọp bẻ ) ông chìm dần , chìm dần.  Mấy cháu nhỏ hoảng hốt chạy vào xóm kêu cứu.  Khi mọi người đến vớt ông lên bờ cấp cứu thì đã quá muộn .

  Rất đông người đến vĩnh biệt, đưa tiễn ông. Có cán bộ thành phố, cán bộ phường và có cả phóng viên báo đài.  Nhiều vòng hoa phúng viếng của các hội đoàn thể nơi ông tham gia công tác. Ngoài những người ruột thịt , họ hàng gần, còn có hai vành khăn tang quấn trên đầu hai cậu học trò đưa tiễn ông về nơi an nghỉ cuối cùng.  Một cơn mưa giông ập đến.  Khi di quan tạnh mưa.  Bầu trời trong xanh, những đám mây trắng bồng bềnh trôi về phía mặt trời lặn. Tôi lặng lẽ ngồi trên xe tang.  Nước mắt chảy vào tim.  Nhìn những tờ giấy tiền âm phủ giải xuống đường bay theo gió. Tôi thì thầm như nói với linh hồn người bạn hàng xóm :  Phù vân ! Phù vân…

 

 

 Tờ lịch ngày đám cưới

 

Ảnh  Châu Diễm

 

 

 

 TỜ LỊCH

 

   Thơ  Duy Khoát – Cảm nhận của Lưu Xuân Thanh

   

  

 

   Lịch là Thời gian chu kỳ,  một phát minh tuyệt vời trong cuộc sống của nhân loại. Từ xưa tới nay không biết đã có bao nhiêu người viết về thời gian ? Ở Bấc Ninh chắc cũng nhiều. Song tôi mới được đọc có ba bài thơ hay về thời gian: Cáo Tật Thị Chúng bài thơ Thiền ( bài kệ) của Mãn Giác Thiền Sư ( Lý Trường ) một tuyệt tác  lưu truyền hậu thế, Màu Thời Gian một bài thơ siêu thực rất khó hiểu của Đoàn Phú Thứ ( nhóm Xuân Thu Nhã Tập trước 1945). Tờ Lịch là bài thơ Tứ tuyệt, kiệm ngôn từ.  Nhưng lạ, sâu sắc của nhà thơ Duy Khoát ( hội viên hội nhà văn Hà Nội), rất thật về hình tượng. Song lại chứa đựng ảo bí nhân sinh …

   Thật sự bất ngờ khi anh Duy Khoát diễn đạt thời gian vô hình bằng hình tượng không gì cụ thể hơn :

  Bóc đi một tờ lịch

  Đời ngắn đi một ngày

 

 

 

  Tờ lịch ( lịch pháp) cách biểu hiện cụ thể của chu kỳ Thời gian. Người ta nhìn thấy, nắm bắt được. Nhưng bên trong bao ảo bí ! Vâng, còn gì gần gũi dễ hiểu hơn thời gian. Song còn gì xa xôi trìu tượng khó hiểu hơn thời gian. Thời gian ở khắp mọi nơi , nhưng cũng không tìm thấy ở nơi nào. Nào ai biết thời gian từ đâu tới, thời gian đi về đâu ?  Mỗi sáng khi ngồi uống trà nhìn tia nắng chiếu xuống đóa hoa hồng còn đọng hạt sương long lanh đong đưa theo gió.  Giọt cafee nhỏ xuống ly, tí tách tí tách . Bâng khuâng nghe giọng ca trầm ấm thiết tha của Sĩ Phú: Hà Nội ngày tháng cũ - Chiếc lá cô đơn lang thang trôi trên vỉa hè.  Khi hoàng hôn buông xuống, ngồi nhâm nhi ly rượu, đắng lòng nghe tiếng kêu khắc khoải của con chim lạc đàn vỗ cánh bay về phương trời vô định . Tất cả trong đó đều có thời gian, niềm vui, nỗi nhớ đều có thời gian. Thời gian ở trong ý thức.

  Khi trẻ chẳng mấy ai quan tâm đến Lịch, mặc cho thời gian trôi ngày rồi lại đêm nào có khác chi. Nhưng tới một ngày cầm sổ lưu bút ghi những dòng chữ từ biệt bạn bè bao năm chung mái trường. Lòng ta thấy bồi hồi xao suyến thốt lên: Thời gian đi nhanh quá, mới đó mà…Khi cha mẹ chọn một ngày đại hỷ yên bề gia thất cho ta. Đó là tín hiệu trưởng thành “ tam thập như lập ”.  Rồi sau đó ngang dọc trong vòng đời chìm nổi, với bao lo toan được mất, thắng thua, hỷ nộ ái ố.  Ta phải quan tâm đến tờ lịch để ghi, chọn cách tiếp cận cấp trên sao cho tốt nhất, khi nào cần gặp cấp đưới. Khi nào về thăm đấng sinh thành, khi nào và khi nào ?! Không ít người kêu lên: Trời ơi, hãy cho tôi thêm thời gian. Hoặc nếu còn thời gian tôi sẽ làm lạị. Nhất là  “ dòng đời trôi đã về chiều ” ! Đằng sau, chiều sâu mỗi tờ lịch đã góp phần không nhỏ giải mã cho người ta hiểu rõ nhiều điều thực và siêu thực trong cõi đời này.

              Đời ngắn đi một ngày

  Một thông điệp lạnh lùng tàn khốc của thời gian. Thời gian là một thuộc tính của vận động và phải gắn với vật thể, vật chất. Thời gian chỉ có một chiều duy nhất đó là từ quá khứ đến hiện tại và tương lai. Do sự vận động không ngừng của thế giới vật chất, chúng luôn biến đổi nên không thể trở về với trạng thái hay vị trí cũ trước đó được.  Vì thế người ta nói: Thời gian một đi không trở lại. Thời gian với văn nhân thi sỹ là sống về dĩ vãng, kỷ niệm về tuổi thơ với bao nhớ nhung tiếc nuối. Nỗi đau thời gian chính là mình. Nó đã trở thành chính mình.  Nhờ thế chúng ta được đọc những áng văn thơ bất hủ của bao bậc tài danh.

   Chẳng phải ngẫu nhiên mà nhà thơ Duy Khoát có được thông điệp triết lý sâu sắc đến thế. Anh đã trải nghiệm trong cuộc sống từ khi học xong rồi vào đời  (1960). Với bao nhọc nhằn gian khó,  lên xuống và trả giá trong cuộc sống. Anh chỉ rõ dù muốn cũng không thể níu kéo được thời gian vật lý:

    Lòng bần thần đưa tiễn

  Đừng để phải “ đưa tiễn ” thời gian trôi đi vô ích. Hãy sống hữu ích, sống vui, sống tốt một ngày là lãi một ngày, ta đã kéo dài thời gian tâm lý. Thử hỏi đã mấy ai bóc được ba vạn sáu nghìn tờ lịch !? 

  Xác thời gian trên tay

 Người viết bài này đã uống cạn tách càfee rồi đứng bật lên, khi đọc câu thơ tài hoa thực mà ảo “ Xác thời gian trên tay ”.  Chỉ một mảnh giấy mỏng manh đang nằm trên tay. Nhưng bên trong ẩn chứa cái vô thủy vô chung ( thường hằng ) được gọi là Thời gian ! Tính luôn biến đổi của muôn vật trong thế giới này, kể cả “ xác thời gian ” ?!  Tác giả cho ta hiểu rõ vô thường là tính chất cơ bản của hiện tượng. Bạn biết không , đơn vị nhỏ nhất của thời gian là satna, một ngày một đêm có 6  tỷ 400 triệu satna. 

    Đọc xong bài thơ của anh Duy Khoát. Tôi nghĩ  trong kiếp nhân sinh, dù giầu hay nghèo, sang hay hèn. Từ vua quan dến thường dân, đều được tạo hóa ban cho một thứ vô cùng quý giá – Đó là Thời gian. Hãy trân trọng từng ngày ta đang sống và nên nhớ Thời gian là vị thần y, vị thần công lý minh triết vô tư…

 

 


Vào 11:52 Ngày 14 tháng 04 năm 2016, Luuquangthai Luu <luuquangthaibd@gmail.com> đã viết:

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền